"Chiều chồng có đáng không?"
Khi con ra đời, sức khỏe của chị còn yếu, nhưng chị vẫn thương chồng, chấp nhận ăn uống tạm bợ vì anh không vào bếp. Chị quyết không về quê ở cữ, khiến bà nội phải chăm cháu trong suốt một năm rưỡi. Trong thời gian đó, chồng chị vẫn được chăm sóc chu đáo, còn chị thì phải tự lo cho mọi việc. Khi sinh đứa thứ hai, bà nội bận việc khác, nên chị phải nhờ bà ngoại, nhưng bà chỉ ở được ba tuần. Cuối cùng, chị phải tự xoay sở với hai đứa trẻ, vừa làm vừa chăm sóc mà không có ai giúp đỡ. Khi đi làm, chị phải xa chồng để về nhà mẹ đẻ, chấp nhận đi làm xa hơn để có nơi gửi con an toàn.
Chị phải gửi con bé về bà nội vì anh không thể tự lo cho mình. Cảnh gia đình bốn người phải chia xa khiến chị đau lòng, nhất là khi con gái khóc lóc đòi về. Chị thấy anh gầy rộc vì phải tự lo cơm nước, đi thăm con cái. Chị tự trách mình đã quá chiều chuộng anh, không giao việc cho anh để anh tự lập. Nếu anh biết làm việc nhà thì gia đình đã có thể đoàn tụ, ông bà cũng không phải vất vả. Giờ chị chỉ còn cách nói chuyện với anh để anh hiểu và hỗ trợ, đồng thời cũng dạy con trai biết tự chăm sóc bản thân.
Nhiều vợ chiều chồng quá dễ khiến chồng hư hỏng.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/chieu-chong-thiet-gi-20121208105642389.chn